23/09/23 – 10:09

CUỐI THU
Trời tháng Chín thu buồn đêm vương lạnh
Heo mây sầu đỏng đảnh sắp chuyển đông
Ngày cuối thu sắc vàng rực cánh đồng
Lá trút hết trải lòng mông mênh quá
Đêm sương lạnh ai đếm từng chiếc lá
Cuối thu rồi… em vội vã… hoen mi
Mắt đỏ hoe cuối thu gió thầm thì
Mây bao phủ biệt ly mưa nặng hạt
Hương hoa sữa tiễn em thơm ngào ngạt
Sắp chuyển mùa những vạt nắng đi hoang
Xám xịt trời thay thế sắc thu vàng
Mưa giăng lối ngập tràn con đường vắng
Đêm tháng Chín trăng ngọc ngà cũng lặn
Gió cô đơn đuổi mây chẳng buồn ru.
Không còn nghe giọng tình tỏ chim cu
Cứ gù gật lúc đầu thu tươi mát
Thu khoảng cuối không còn mưa lát đát
Xa em rồi chẳng còn vạt nắng hanh
Mùa đông về sắc trời chẳng còn xanh
Và như thế em cùng anh từ biệt
Người yêu hỡi! Đêm đêm em có biết?
Nhớ em nhiều anh lại viết vần thơ
Bởi tương tư lưu luyến thu thẩn thờ
Tình xa cách “CUỐI THU” mờ nhỏ lệ.
Sài Gòn, 19/9/2023
Nguyễn Thanh Vinh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân