26/10/23 – 03:10

CUỐI THU
ĐÔNG lạnh lắm hãy về em hỡi
KỀ bên nhau đi tới cuộc tình
GIỌT sầu bể khổ nhân sinh
NẮNG vàng sưởi ấm cho tình duyên ta
NHẠT không thể khi là biển rộng
PHAI làm sao khi sống yên bình
NHỚ về buổi ấy đẹp xinh
CHIỀU thu sắc thắm chúng mình bên nhau
THU mới đó qua mau rồi nhỉ
ẤY có còn suy nghĩ đến chăng
CÙNG nhau thả nến hoa đăng
AI mà quên được đêm trăng hen hò
NGUYỆN nắm chặt trời cho duyên phận
THỀ thủy chung đến tận bồng lai
ĐÔNG KỀ GIỌT NẮNG NHẠT PHAI
NHỚ CHIỀU THU ẤY CÙNG AI NGUYỆN THỀ!
26/10/2023
Quế Nguyễn
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân