Đà Nẵng thân yêu – Thơ Minh Anh

25/11/23 – 09:11

Tác giả Minh Anh

 

ĐÀ NẴNG THÂN YÊU

Thương hoài Đà Nẵng ta ơi!
Quê cha đất tổ một trời vấn vương.
Bốn mùa hoa ngát ngào hương.
Đẹp thay mảnh đất yêu thương mỹ miều.

Sơn trà thơ mộng cô liêu.
Song Hàn đứng ngắm sớm chiều ngất ngây!
Bà Nà lành lạnh mây bay.
Bàng hoàng cứ nghĩ nơi này cỏi tiên!

Hành Sơn năm cụm ảo huyền.
Tiếng chùa linh Ứng, linh thiêng thửa nào!
Đêm về biển hát xuyến xao.
Hải vân yêu mến biết bao nhiêu tình?

Xôn xao xứ sở hoa vinh.
Dấu chân để lại ân tình mến thương…

24/11/2023

Minh Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: