Đã từng một thời là lính cụ Hồ – Thơ Nguyễn Văn Kháng

20/12/23 – 09:12

Tác giả Nguyễn Văn Kháng

ĐÃ TỪNG MỘT THỜI LÀ LÍNH CỤ HỒ
(Viết nhân kỉ niệm 79 năm ngày thành lập
QĐND Việt Nam, 22/12/1944 – 22/12/2023)

Tháng mười hai về lại nhớ đồng đội tôi
Những đồng đội cùng vào sinh ra tử
Những đồng đội đã gác bút nghiên sách vở
Để lên đường theo tiếng gọi non sông
Chúng tôi đi sẵn sàng dâng hiến tuổi xuân
Vì đất nước thống nhất – vì tự do độc lập
Vì Tổ Quốc hòa bình hạnh phúc của nhân dân
Tháng mười hai về nhớ đồng đội đã hy sinh
Sơn – Thành – Dũng… trên điểm C Mường Mộc
Một trận đánh dẫu ta – địch không cân sức
Địch dùng máy bay, rốc két, pháo tầm xa
Nhưng đồng đội vẫn băng qua chiến lũy xông pha
Bằng ý chí của bốn ngàn năm lịch sử
Bằng ý chí của một dân tộc rạng danh muôn thuở
Con Lạc cháu Hồng không sợ kẻ xâm lăng…
Tháng mười hai về lòng rối những băn khoăn
Nhớ đồng đội hy sinh nhớ những người còn sống
Nhưng bặt tin đã lâu dù bao điều mong muốn
Về thắp hương cho đồng đội đã hy sinh
Gặp gỡ giao lưu những đồng đội của mình
Đang còn sống trên mọi miền đất nước
Đã bốn tám năm rồi ước mong vẫn là mong ước
Nhớ đồng đội đã hy sinh và đồng đội vẫn còn
Bốn tám năm rồi – vẫn giữ tấm lòng son…!

18/12/2023

Nguyễn Văn Kháng

 

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: