Dải trăng – Thơ Đặng Thành Long

25/11/23 – 09:11

Tác giả Đặng Thành Long

 

DẢI TRĂNG

Bóng đêm trăng dải thướt tha
Nghe tiếng gió thổi gần xa bên mình

Dẫu rằng đã mỏi mắt xanh
Râm rang góp nhặt tơ mành lương duyên

Trăng vàng giá rét lạnh căm
Lòng vui cũng vẫn nuôi tằm nhả tơ

Dân gian ngây ngất đê mê
Gái trai, già trẻ óng ê mỹ miều

Chiều chiều én lượn dập dìu
Nhớ ơn dũng sĩ muôn điều không quên

Thương hoài năm tháng long đong
Dân ta phơi phới một lòng thủy chung

Đàn chim sải cánh bay cùng
Lung linh trăng sáng muôn trùng cỏ cây…

Đặng Thành Long

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: