Đam Books – Nhịp sống Văn chương số 008

Đam Books – Nhịp sống Văn chương số 008
Trang thơ Nhịp sống văn chương số 008

LỜI TỰA:

Có những khoảnh khắc đẹp chỉ thoáng qua trong đời như chưa từng lập lại. Những cung bậc cảm xúc thăng hoa. Những nỗi niềm, khắc khoải… Những mùa thu vàng hoài niệm. Mùa Vu Lan báo hiếu đấng sinh thành.

Những vần thơ gợi ca người chiến sĩ “Giữa trùng khơi những con tim thắp lửa”. Đó là những bông hoa đẹp son sắt, thủy chung – nét đẹp của người phụ nữ Việt. Những chất liệu quý hiếm để mạch nguồn cảm hứng của thi nhân tuôn chảy giữa đời thường.

Đam Books – Nhịp Sống Văn chương số 008 hân hạnh giới thiệu tác giả và tác phẩm đến quý độc giả.

 

HOÀNG LÂM

 

Xuân đến với đảo xa

 

Những nhánh đào hoa đến với đảo xa

Vượt sóng gió quà xuân ra biển cả

Mây nước xôn xao giục giã con tàu

Biển mênh mông vời vợi nỗi khát khao

Vòng tay mẹ dâng trào theo cánh sóng

Người lính Hải quân hằng đêm mong ngóng

Về phía trời Tây trong ánh mắt nhìn

Nhà Dàn ĐK sừng sững trung kiên

Đón con tàu từ đất liền ra đảo

Hơi ấm mùa xuân sóng nước xôn xao

Đảo quê hương sáng chòm sao chiến sĩ

Biển mặn mòi là tấm lòng của mẹ

Mang khúc ru xuân che chở yêu thương

Chắc tay súng canh giữ đảo quê hương

Lúc mặt trời lặn sau lưng áo mẹ

Hơi ấm tình xuân ôm ấp vỗ về

Những cánh hoa đào nhẹ rơi trong mắt

Mây, nước yên bình một màu xanh ngắt

Biển đảo quê hương đất mẹ tình xuân

Rực đỏ màu cờ có tấm lòng son

Giữa trùng khơi những con tim thắp lửa.

 

 

XUÂN NƯƠNG

 

Hoa đời

Hoa đời đâu dễ với gió sương

Chông chênh vạn dặm… vẫn kiên cường

Dịu dàng nắng ấm… bên đời ấy…

Hoa hạnh nở vương… má, má hường…!

 

VŨ LAM HIỀN

 

                           Tình thu quê hương

 

Mùa Thu lá đổ bên thềm

Phố đông nhộn nhịp, êm đềm dòng xe

Hạt mưa rơi ướt mái che

Em đưa tay hứng mát mềm hạt mưa

Khung trời thoáng đãng mây thưa

Ngôi chùa điểm tiếng chuông xưa nhẹ lòng

Bình yên tĩnh tại ấm nồng

Sư thầy mời khách uống xong tách trà

Hương trà thơm vị hoa nhài

Khách dùng, thơ vịnh một bài Thu sang.

 

MỸ LINH

 

 Não nề Vu Lan

 

Vu Lan lại đến

Kết bện nhân sinh

Mẹ cha xa bất thình lình

Tàn đêm khuya vắng một mình thê lương

 

Tình thương mòn mỏi

Nghĩa mẹ tội con

Chữ trung chữ hiếu chưa tròn

Tâm luôn khắc khoải nặng cơn bão lòng

 

Con mong nhủ thầm

Cuộc sống an tâm

Nén nhang kính bái hương trầm

Mong cha mẹ mãi hồn âm hưởng nhàn.

 

BÙI NHÂN QUÝ

(BD: THÁI HÀ)

 

Thu về

 

Từng thu đến đưa buồn vào sâu nữa

Ngọn trúc già lỗi hứa dáng vẻ tươi

Thân dạn dĩ mang đời đem thử lửa

Thời gian trôi cỏ úa xoãi thân lười

 

Ngày năm ấy em tóc dài buông xõa

Nụ hồng môi hương tỏa nhẹ như hình

Anh say đắm buổi bình minh khắc họa

Nhịp tim cùng ngàn hoa bướm rung rinh

 

Trăng ngà ngọc đêm huyền treo cao tít

Gió lãng du mờ mịt khúc cổ cầm

Đêm thăm thẳm ngàn xa mây da diết

Để thu buồn một kiếp hóa hư không

 

Nẻo ký ức đường trần không dài mãi

Chén tương phùng khất lại giấc chiêm bao

Đêm phố vắng xạc xào đôi cây đại

Trần gian thu tê tái sớm mai chào.

 BAN BIÊN TẬP