Đam books trong tôi – Tản văn Võ Xiêm

17/05/23 – 02:05

Tác giả Võ Xiêm

  ĐAM BOOK TRONG TÔI

  VÕ XIÊM
(Quảng Nam)

             Tôi đam mê làm thơ từ lâu rồi. Bài ngắn, bài dài, nhiều thể thơ như: thất ngôn, ngũ ngôn, lục bát, bát ngôn, thơ tự do cả trường ca cũng có. Thơ cho gia đình và cộng đồng xã hội, thơ bình luận trên facebook bạn bè hoặc gắn thẻ trên facebook người thân. Có bài thì còn, có bài thì trôi bồng bềnh như lục bình trôi trên sông nước. Những bài thơ tình thì gửi vào các trang thơ như: Trang Thơ tình Sông Tranh; Câu lạc bộ thơ ca Việt Nam và các trang thơ khác… Rồi một hôm gặp Nguyễn Mai Đam Books vào bình luận thấy thơ hay cháu lại có ý khen: “Chú ơi, thơ chú hay lắm viết thật thà, chân chất… Chú tham gia in thơ nhiều tác giả với Truyền thông Đam Books chú nhé.!…” Tôi nói người ta viết thơ hay trôi chảy còn chú thơ quê, cộc cằn, có mà người ta cười cho bể bụng.

             Thế rồi cháu Mai nói chú gửi con vài bài con sẽ báo giám đốc duyệt và góp ý cho chú. Bài thơ Việc nhân nghĩa viết ngày 22/9/2021, ca ngợi một quân nhân Ngô Văn Thứ xông pha quên mình cứu người trên sông Đáy. Một việc làm nhân nghĩa cứu người được in chung cuốn 222 bài thơ tình nhiều tác giả do Công ty Cổ phần Truyền thông Đam Books.

             Từ ngày ấy Đam Books trong tôi được kết nối yêu thương. Tháng 2/2023 tôi đã giới thiệu với Đam Books cô giáo của tôi một nhà giáo, nhà thơ, cô đã có những bài thơ viết bằng hai ba lần tuổi của nhân viên Đam Books với tôi tập thể nhân viên Đam Books lại gần gũi mỗi ngày phải gọi nhân viên ở đây là con, là cháu. Vì đội ngũ ở đây hầu hết là trẻ, chỉ bằng tuổi con cháu của tôi.

             Sáng ra đã thấy Bá Nha chào chú ngày mới! Chúc một ngày mới an lành. Còn So Y Hảo sáng, trưa, chiều, tối, đều chúc chú vui vẻ, an lành, ngon giấc… Cả Hờ Thể, Nay Y Krư, Nguyễn Mai, Mai Huy và các cháu khác cũng vậy. Các cháu thật đáng yêu, đúng với cái tên Đam Books Truyền thông.

              Vậy là suốt hai năm gắn bó với Đam Books Media thật là thân thương yêu mến. Năm ngoái đây thôi công ty đi dự lễ hợp tác với Nhà xuất bản Nghệ An. Thì Nguyễn Mai cũng gọi điện: “Chú có đi cùng với anh Bá Nha và Nay Y Krư được không chú?”

              Ôi các cháu thật thân thương quá nhưng lúc ấy tôi thì bận việc lắm không thể đi được. Mặc dù bận bịu công việc nhưng luôn quan tâm và theo dõi việc làm của các cháu. Có lần thấy Nay Y Krư đã tích góp và vận động tinh thần thiện nguyện mua quà về tặng cho bà con bản làng thêm chút tình trong mưa bão lạnh và dịp Tết đến xuân về. Thấy hoạt động tốt như vậy tôi xin đăng ký và chuyển vào tài khoản Nay Y Krư năm trăm nghìn đồng để cùng chia sẻ với đồng bào nơi bản làng còn nhiều khó khăn một chút quà thiện nguyện.

                Đam Books trong tôi là sự gắn bó, gần gũi:

                Nhí nhảnh trẻ thơ thật hồn nhiên
               Thành viên Đam Books những nàng tiên
               Hóa trang sinh động – miền sơn cước
              Dã ngoại Sơn Nguyên chẳng muộn phiền.
              (Trẻ thơ thật)

              Các cháu nơi đây thật giản dị, hiền hòa! Những con người biết vượt khó vươn lên, từ những khó khăn, số phận. Nhưng với tinh thần yêu thương cộng đồng, đem cái chữ về với thôn bản, đem văn hóa đọc đến cho mọi người. Ban đầu Thư viện Nắng Mai ra đời năm 2019, do chàng sinh viên năm ba Nguyễn Bá Nha lập nên. Bá Nha rong ruổi đi góp sách, phát triển quỹ sách, tặng các tủ sách gia đình ở Tây Nguyên và nhiều trường học nơi Nha sinh sống. Năm 2021, Đam Books ra đời làm nguồn vui gắn kết với tác giả. Để chung tay ra đời nhiều cuốn thơ nhiều tác giả thật hay là nguồn cảm hứng sáng tác thi ca giữa thời công nghệ thông tin 4.0.

              Đam Books trong tôi là sân chơi hòa đồng, hữu ích, khơi dậy niềm đam mê sáng tác thơ nói riêng và sáng tác văn chương nghệ thuật nói chung.

              Tôi cũng ấp ủ và hẹn với Đam Books sẽ hỗ trợ làm cầu nối giúp tôi in riêng tập thơ đầu tay “Yêu thơ nguồn cội” trong tương lai gần.

 

Một sự kiện của Đam Books

 

Nguồn ảnh: Y Krư cung cấp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: