Đam Books trong tôi – Thơ Võ Xiêm

18/01/24 – 03:01

 

Tác giả Võ Xiêm

ĐAM BOOKS TRONG TÔI 

Về chưa em đã về chưa?
Có nghe tia nắng giọt mưa Sơn Hòa
Có nghe những tiếng cười xòa
Bao người cùng đến Sơn Hòa hôm nao

Đêm về mộng giấc chiêm bao
Cơm lam, gà nướng cho vào ống tre
Có nghe những tiếng cười rè
Pin Quy Nhơn hãy sạt nè cho tươi

Có nhìn thấy những con người
Thật thà giản dị tình người Nguyên Sơn (*)
Có nghe tiếng hát không đờn
Dân ca chuyển thể ngọt hơn mía lùi

Sơn Hòa đến ai cũng vui
Trong tôi Đambook ngọt bùi tình thâm
Anh em bầu bạn uyên thâm
Phú yên điểm đến sơn lâm ba miền

Giao lưu văn hóa mọi miền
Một vùng sơn cước bình yên thế này
Ai tạo Đam books ra đây
Không sao quên được nơi này tôi yêu…

17/01/2024
Võ Xiêm 

Ảnh Nhật Tân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: