22/11/23 – 02:11

ĐÀN BÀ – EM
Em tươi trẻ còn hồn thì hoen cũ
Nhìn mùa qua rưng rưng phút nao lòng
Thương chiếc lá úa màu bay theo gió
Nhớ vu vơ thì đâu dám mà mong.
Đàn bà em sống theo ngày đã cũ
Uống miên man theo những nốt lặng trầm
Mặc tóc xòa hay mi ngoan quyến rũ
Nghe lời yêu em hờ hững lặng câm.
Phận bọt bèo vẫn hát lời ca cũ
Phút kìm lòng ngẫm dâu bể long đong
Dẫu có thấy hương yêu bên song cửa
Cũng quay đi nén chất chứa bão lòng.
Đàn bà em chẳng nồng nàn như cũ
Lòng xót xa nhìn theo vạt nắng chiều
Và hối tiếc những phút giây nông nổi
Kiệt cùng yêu duyên phận mãi phiêu diêu.
Lăn theo đời em như hòn đá cuội
Vin trăng tàn làm khách trọ đêm say
Nén đớn đau em ngược miền nắng gió
Gom xuân thì còn sót lại trên tay…
Minh Huế
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân