Đặng Văn Lâm – MS021: Bình chọn Thơ bốn dòng 2024

29/01/24 – 02:01

 

Thi sĩ Đặng Văn Lâm

 

ĐẶNG VĂN LÂM – MS021:

1. Họ và tên: Đặng Văn Lâm
2. Ngày tháng năm sinh: 20/12/1965
3. Quê quán: Quảng Bình
4. Nơi ở hiện tại: Lệ Thủy, Quảng Bình
5. Giới tính: Nam
6. Dân tộc: Kinh
7. Nghề nghiệp: Nông
8. Cam kết: Tác phẩm dự thi thuộc quyền sở hữu của tôi. Tôi chịu trách nhiệm trước Pháp luật và quy định của Ban Tổ chức cuộc thi nếu có tranh chấp.

KIẾN GIANG

Quê hương tôi đã lớn lên
Kiến Giang, sông nước vinh quang hữu tình
Vườn cây ao cá đẹp xinh
Tuổi thơ sống mãi, lung linh diệu huyền.

 

QUÊ HƯƠNG

Quê hương ta đẹp như mơ
Tuổi thơ mãi mãi chẳng mờ tim tôi
Dù đi khắp bốn phương trời
Áo tơi, nón lá, mẹ ơi quê mình.

NGÓNG

Ôi, bỗng ngỡ ngàng trong mắt trong
Vô tư em động trong mắt hồng
Thổn thức đêm dài rồi trong ngóng
Em có rộn ràng chút nào không.?

ÁNH MẮT

Ánh mắt huyền long lanh giọt sương rơi
Nụ hôn nồng ngọt mãi nơi chiều muộn
Hòa trong nhau ngọt ngào như trời biển
Em nơi nào, hòa quyện trái tim tôi.

MUỐN

Muốn lên núi cho lòng thanh tịnh
Muốn vào chùa cho lòng bớt sân si
Nhưng trái tim vẫn còn điều bất định
Nên bảo lòng hãy nhớ dấu chân đi.

XUÂN VỀ

Xuân vừa đến vẫy chào nơi đầu ngõ
Khắp phố phường nghe đâu đó pháo réo
Lục bình trôi tim hoa nở cánh bèo
Từng đàn én bay theo về đón tết.

PHỤ NỮ VIỆT NAM

Yêu người phụ nữ Việt Nam
Anh hùng, bất khuất, đảm đang tuyệt vời
Trẻ trung, xinh đẹp rạng ngời
Việc nhà, việc nước, trọn đời thủy chung.

ĐẶNG VĂN LÂM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: