
DẠO CHƠI
Ta dạo bước nơi cuối chiều bóng ngả
Tháng Năm về đon đả bạn mình ơi!
Mùa Hạ mang hoa tím đổ lưng trời
Một cảm xúc đong đầy, khơi nét chữ!
_ “Ừ! .. Hạ đến đâu có gì bỡ ngỡ
Vẫn phượng hồng rực rỡ lúc tan sương
Vẫn hàng cây in ghế đá sân trường
Từng trang giấy vấn vương ngày giã biệt
Rồi còn nữa… tiếng ve sầu da diết
Giọt nắng vàng cho lá biếc rung rinh
Nào ngẩn ngơ cơn gió ấy đa tình
Nào kỷ niệm… rồi linh tinh gì đó…”
Ta cứ bước… bung nụ cười ngạo nghễ
Hạ năm nào mà chẳng thế bạn tôi…
Hãy tung tăng đuổi bướm, hái hoa đời
Để giữ mãi… nụ cười tươi thắm nhé…!
Phạm Thu
