Đất Quảng Nam – Thơ Bùi Văn Tặng

 

ĐẤT QUẢNG NAM

“Đất Quảng Nam chưa mưa đà thấm
Rượu Hồng đào chưa nhấm đà say”
Lời ru khóe mắt cay cay
Nhìn theo di ảnh tháng ngày nhớ nhung

Nay đất Quảng hòa cùng biển lớn
Trong hân hoan cũng gợn ngậm ngùi
Dù ai đi ngược về xuôi
Nhớ ngày hội nhập không vui cũng về.

Quảng Nam ơi! vùng quê thương nhớ
Đất anh hùng một thuở khắc ghi
Quê hương Ngũ phụng tề phi
Cha ông để lại sử thi rành rành.

Nay đất Quảng về thành Đà Nẵng
Chất quê nhà cũng chẳng nhạt phai
Ruộng vườn mưa nắng sớm mai
Cũng tô mì Quảng như ai bao ngày

Những đứa trẻ sau này có hỏi
Đất Quảng Nam xứ cỏi nơi nào
Ta già đầu vẫn ngẩng cao
Là quê ta lắm tự hào con ơi!

(BVT – Kỷ niệm ngày Quảng Nam nhập vào Đà Nẵng.)

Đất Quảng Nam – Thơ Bùi Văn Tặng
Nhà thơ Bùi Văn Tặng