20/11/23 – 11:11

DẤU XƯA
(Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam)
Ta về tìm lại dấu xưa
Nơi góc bục, phấn lưa thưa sắc màu
Đâu đây ánh mắt mái đầu
Chan chứa lắm! Những sắc sâu, dại khờ…
Bàn tay trắng nhuộm một thời
Cứ man mác nhớ, cứ vời vợi… vui
Gặp nhau nén những ngậm ngùi
Có người nay đã về nơi cuối ngàn
Trò xưa nhiều đứa vững vàng
Có đứa vị trí ngút ngàn thềm cao
Có đứa còn lắm lao đao
Hễ gặp là cứ nghiêng chao giọt nồng
Mỗi năm hội ngộ một lần
Đầu xanh tóc bạc nỗi lòng đầy vơi
Làm quan cũng chỉ nhất thời
Làm thầy hương vẫn một đời không phai.
18/11/2023
Lý Thành Long
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân