22/11/23 – 03:11

ĐÊM ĐÔNG NỖI BUỒN
Thượng tuần trăng chếch dòm song
Ướt mèm cơn gió lạnh đông trốn tìm
Buồn tênh một cõi riêng mình
Trở trăn trăn trở chữ tình trong ta
Bốn mùa xuân tới hạ qua
Thu đi đông đến… vào ra với buồn
Ngoài trời bỗng đổ mưa tuôn
Ghé nhìn trăng đã xế nguồn… mưa sa…!
21/11/2023
Kháng Văn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân