Đêm đông – Thơ Quốc Trung

30/12/23 – 10:12

Tác giả Nguyễn Quốc Trung

 

ĐÊM ĐÔNG

Ngày đông rét sương mù giăng khắp nẻo
Phố lạnh buồn theo nỗi nhớ chênh chao
Nhớ đông xưa vòng tay ấm ngọt ngào
Đêm phố thị em cồn cào thắc thỏm.
Đêm đông lạnh đèn hôm như đom đóm
Phố thị buồn thi thoảng bóng người qua
Em ngóng trông người xa quá nhạt nhoà
Trời khuya vắng gió qua càng thêm lạnh.
Này em hỡi lòng anh luôn canh cánh
Ngồi một mình cô quạnh nhớ về nhau
Lòng quặn đau tim thổn thức u sầu
Anh muốn lắm bên em ngày đông giá.
Để bày tỏ yêu em là tất cả
Sưởi ấm tình thôi băng giá ngày đông
Trong vòng tay ấm lại chốn cô phòng
Đời ta mãi mặn nồng trong hạnh phúc.

Sài Gòn, 29/12/2023

Quốc Trung

 

Nguồn ảnh: Tác giả cung cấp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: