29/09/23 – 08:09

ĐÊM HOA ĐĂNG
Trung thu là Tết trông trăng
Thương em ngồi ngắn chị Hằng năm xưa
Vô tình trời đổ cơn mưa
Cuội khờ lẩn trốn rời xa chị Hằng
Tìm em dạo phố ngắm trăng
Nhìn lên lại nhớ chị Hằng xót xa
Thế rồi Cuội phải rời ta
Bay về tiên cảnh ở nhà trông trăng
Hiền từ nét đẹp chị Hằng
Như con thỏ ngọc đêm trăng vui đùa
Đêm rằm vằng vặc như xưa
Trung thu phá cỗ chạy đua rước sến
Hoa Đăng đang cháy rực lên
Lung linh tỏa sáng rọi em bên đình
Vô hồn đứng đó một mình
Anh vào bắt chuyện gọi tình mùa thu.
Măng Đen, 28/9/2023
Trần Đình Chiến
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân