Đêm hội trăng rằm – Thơ Vũ Văn Khánh

30/09/23 – 03:09

Tác giả Vũ Văn Khánh

 

ĐÊM HỘI TRĂNG RẰM

Quê tôi đó bên dòng sông Hồng Hà
Chở nặng phù sa bốn mua tươi đỏ
Có bầy trẻ dưới đêm trăng sáng tỏ
Rước ảnh Bác Hồ – Trẻ nhỏ tung tăng

Đêm hội trăng rằm: Lứa tuổi búp măng
Dưới trăng sáng trẻ vui đùa ca hát
Hứa chăm ngoan và làm theo lời Bác
Nhạc rộn ràng trống ếch rã gần xa

Bầy trẻ thơ trong trẻo cất tiếng ca
Vui rộn hơn, cả bầy sư tử tới
Với bao nhiêu cặp mắt trẻ mong đợi
Sân khấu rạng ngời ánh nến ánh đèn

Phố Phúc Tân đêm nay rực sáng lên
Trẻ vui sướng rộn ràng bên mâm cỗ
Các bác các cô vui vẻ rầm rộ
Góp sức ủng hộ các cháu đêm nay

Đêm trăng rằm cùng vui vẻ đắm say
Niềm vui này in tâm hồn tuổi trẻ
Theo tháng năm sẽ vươn lên mạnh mẽ
Để góp phần nhỏ bé cho quê hương

Vùng đất yêu thương: Đây Phúc Tân phường
Chung tay giữ gìn con đường xóm ngõ
Tận tâm đồng lòng, đoàn kết gắn bó
Có tình người sáng tỏ tựa ánh trăng!

21h Đêm 14/8 Quý Mão

Vũ Văn Khánh

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: