07/10/23 – 10:10

ĐÊM MƯA MÙA ĐÔNG
Đêm mưa rơi nghe buồn ảm đạm
Giọt mưa tí tách sầu hoang vắng
Cảm giác trống trải như chìm lắng
Vắng anh rồi, lạnh giá buốt con tim
Tình chúng mình, hai ngã chia đôi
Nơi phương trời, anh biết hay chăng?
Cơn mưa rả rích, lạnh giá băng
Thuyền về bến cũ em vẫn đợi?
Tháng Mười về, cứ mãi bâng khuâng
Mưa đêm đông, hoang hoải tình buồn
Tiếng côn trùng, thổi nhạc sầu tuôn
Khơi niềm trống vắng, chốn khuê phòng
Mỗi đêm về, thao thức canh thâu
Gởi nỗi sầu, trong đêm vắng lặng
Trăn trở mình, trầm lắng vương mang
Khúc tơ tình, vẫn mãi ưu tư
Mưa đêm đông, sầu dâng nỗi nhớ
Ôm vào lòng, nỗi niềm cô đơn
Tiếng mưa rơi, nghe mãi dỗi hờn
Khoảnh khắc buồn, nhớ mãi về anh.
06/10/2023
Như Hoa

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân