30/09/23 – 08:09

ĐÊM MƯA
Dế ngân nga suốt đêm dài
Lũ giun rin rít ca bài inh tai
Trời mưa! Mưa mãi mưa hoài
Cho đêm thăm thẳm cho ai nặng lòng
Ì ạch tiếng thở dòng sông
Đồng ngoài ướt sũng nặng bông lúa vàng
Giật mình gà bỗng gáy vang
Bảo rằng mua tạnh! Trời sang canh rồi!
Trăng khuya nghiêng đỉnh non ngồi
Mây còn vài đám bồi hồi bay rong!
Xà lan ì ạch ngoài sông
Con đê thiêm thiếp nằm không nói gì!
20/9/2023
Nguyễn Thị Phượng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân