10/10/23 – 01:10

ĐÊM RẰM NGUYỆT THỰC
Đêm rằm trăng khuyết hỏi ai hay
Cảnh ấy người xưa dạy thế này
Gõ trống kêu vang cho gấu chạy
Khua mâm tiếng vọng để Hằng bay
Chưa xua nguyệt tỏ dần đen lại
Vừa đuổi trời mờ đã sáng ngay
Mới biết bên nhau đồng góp sức
Kẻ thù hung ác cũng đành quay.
10/10/2023
Vương Phúc

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân