25/09/23 – 10:09

ĐÊM…
Em muốn dựa vào đêm
Tìm chút mềm của hơi ấm
Giấu đi nỗi lòng sâu lắng
Chỉ có đêm mới thấu hiểu nỗi niềm
Em muốn vịn vào đêm bình yên
Trải cõi lòng sâu thẳm
Giấu tiếng thở dài với hàng mi hờ nhắm
Văng vẳng đâu đây nức nở một phím trầm
Đêm ghé tiếng thì thầm
Lời yêu thương nhen nhóm
Trái tim em với bao điều chất chứa
Xin thả vào đêm một nửa khạo khờ
Xin đêm đấy cho em một giấc mơ
Được tựa vai ai nói lời nũng nịu
Đêm luôn dang vòng tay mềm dịu
Để em tựa mình ru giấc mơ ngoan…
23/9/2023
Nguyễn Hạnh
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân