29/09/23 – 08:09

ĐÊM TRUNG THU
Trung thu trăng trốn nơi đâu?
Bầu trời tăm tối u sầu lệ rơi!
Chẳng còn nhảy múa vui chơi
Chẳng còn bày cỗ chào mời Hằng Nga
Chú Cuội ngồi gốc cây đa
Trâu ăn hết lúa về nhà nghỉ ngơi
Cha mải uống rượu trên trời
Cùng các tiên nữ chào mời say sưa
Trời mưa thì mặc trời mưa
Cha say bí tỷ đến trưa mới về
Cha quên hết cả lời thề!
Mặc mẹ trách mắng
Ra đê cha nằm
Đợi khi mẹ hết nói năng
Cha về xin lỗi và chăm chỉ làm
Cha thề tiệc rượu chẳng ham
Từ nay ngoan ngoãn lo toan việc nhà!
Thế nào mẹ cũng thứ tha…
Vũ Thanh Mai

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân