03/10/23 – 02:10

ĐẾN NƠI HẸN
Em đến nơi mình hẹn
Vạt nắng chiều nghiêng nghiêng
Trăng uốn cong lưỡi liềm
Chênh chao con thuyền nhỏ
Thoảng hương nhài trong gió
Mây tím trôi bềnh bồng
Dưới chân đê ruộng lúa
Đang nô nức trổ bông
Xa xa đàn cò trắng
Nghiêng cánh lượn giữa đồng
Anh đứng ở bên đường
Bóng nghiêng dài theo nắng
Em thấy dạ bồn chồn
Tình vương trong khoé mắt
Tay dịu dàng xiết chặt
Bước dưới bóng hoàng hôn
Hai bên đường hoa lá
Bỗng trở mình xôn xao
Trời trong xanh đến lạ
Gió thì thầm trên cao
Mình vào trong quán nhỏ
Cà phê nồng ấm môi
Lời yêu thương anh ngỏ
Em thẹn thùng khẽ cười…
03/10/2023
Nguyễn Thị Dinh
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân