07/10/23 – 08:10

ĐI CÙNG ANH LÊN HÀ GIANG
Anh muốn cùng em lên tận Hà Giang
Để cho em ngỡ ngàng nơi biên giới
Tháng năm dài và những ngày chờ đợi
Mảnh đất đồng đội an nghỉ xếp hàng
Các con lớn rồi cơm áo hết lăn tăn
Đã qua rồi buổi nhọc nhằn bận bịu
Dắt em đi để em thêm hiểu thấu
Những ngày đồng đội chiến đấu gian nan
Hang lò hang giơi đồi tròn Minh Tân
Ngã ba cửa tử đường lên Thanh Thủy
Bên kia đỉnh đồi cao là lò vôi thế kỉ
Còn tàn ác hơn Mĩ nữa em ơi
Đi cùng anh cho em biết cổng trời
Đèo cao uốn lượn chơi vơi vách đá
Đường lên Yên Minh đường lên Quản bạ
Vực thẳm chập chờn vách đá chơi vơi
Đồng văn Cột cờ Tổ quốc đây rồi
Đưa em đi lần đầu thôi cho em biết
Chiến trường xưa và những ngày oanh liệt
Biên cương và đất nước đẹp thiệt em ơi.
Tháng 7/2023

Nguyễn Văn Sửu
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân