Đi cùng Vĩnh Long – Thơ Trương Ngọc Khoan

23/11/23 – 03:11

Tác giả Trương Ngọc Khoan

 

ĐI CÙNG VĨNH LONG

Cám ơn sông Hậu sông Tiền
Phù sa vun đắp ruộng yên vườn lành
Sông ngòi kênh rạch phủ quanh
Tưới tiêu cho đất dỗ dành muôn hoa

Nhiều dân tộc sống thuận hòa
Giữ gìn bản sắc tinh hoa vùng miền
Khắc ghi lời dạy tổ tiên
Dày công dựng nghiệp chớ phiền khổ đau

Cần lao sẽ hiện phép màu
Ươm mầm quả ngọt mai sau an nhàn
Nhang thơm một nén cầu an
Chùa chiền miếu mạo vô vàn phước duyên

Món ngon đặc sản gia truyền
Đầu tư đúng mức nghiệp chuyên nghề rành
Kế thừa truyền thống đấu tranh
Địa linh nhân kiệt công thành lợi dân.

Vĩnh Long 11/2023

Trương Ngọc Khoan

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: