22/11/23 – 09:11

ĐI LAI CHÂU, SAPA
Đoàn theo Quốc lộ 12
Tam Đường thẳng tiến dặm dài núi sông
Qua Mường Lay thấy mênh mông
Núi rừng Tây Bắc ngắm trông cao vời
Nậm Na tên gọi sông ơi
Non cao hùng vĩ sông vời vợi xanh
Thiên nhiên như một bức tranh
Dòng sông uốn lượn dưới thành núi cao
Đoàn quân biết mấy tự hào
Núi sông hùng vĩ dâng trào niềm vui
Phong Thổ mảnh đất xa xôi
Hôm nay đoàn đến đây rồi bạn ơi
Ngắm trông phong cảnh tuyệt vời
Rừng thu như níu chân người chiến binh
Tam Đường thị xã đẹp xinh
Dừng chân gửi lại chút tình nơi đây
Tình sông nghĩa núi vơi đầy
Dù đi muôn nẻo lòng này không quên
Nghỉ rồi đoàn lại đi lên
Ô Quy Hồ đó vắt trên mây ngàn
Đèo cao uốn giữa không gian
Điệp trùng núi dựng giăng hàng nguy nga
Phía sau làng bản lùi xa
Lai Châu tạm biệt Sapa tiến về
Hoàng Liên Sơn đẹp đê mê
Trùng trùng điệp điệp hả hê lòng người
Đỉnh cao hun hút mây trời
Hoàng Liên Sơn tỏ rạng ngời núi vua
Sapa ai đã đến chưa
Hôm nay đoàn đến mà ưa quá chừng
Ngắm nhìn Thác Bạc ung dung
Đổ dòng nước xuống hào hùng thác reo
Cổng trời cao vút cheo leo
Hoàng Liên Sơn suối trong veo thượng nguồn
Ngày xưa ai đã hành quân
Đánh Tây đuổi Nhật một lần qua đây
Núi cao núi khuất trong mây
Hoàng Liên Sơn vẫn đong đầy yêu thương.!
MỘT SỐ HÌNH ẢNH TÁC GIẢ CUNG CẤP:
Vũ Ngọc Chiến
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân