Diệu kỳ thơ – Thơ Phan Huy Hùng

27/11/23 – 02:11

Tác giả Phan Huy Hùng

 

DIỆU KỲ THƠ

Đời ta chỉ một nửa thôi (*)
Nửa kia nào biết ở nơi chốn nào
Sông dài biển rộng núi cao
Biết thì đến cả trăng sao cũng tìm!

“Tìm người như thể tìm chim
Chim bay bể Bắc lại tìm bể Nam”
Người xưa hẳn cũng đã đoan
Tìm không thấy mới thơ than thế này?

Có người cái số đến hay
Vừa đi đã gặp vận may đỏ tình
Còn ta thôi cũng giống mình
Mong mà chẳng được thì đành buông xuôi

May nhờ Thơ đó Thơ ơi
Làm thơ ta chợt thấy người hiện ra
Và rồi người sống cùng ta
Cho ta trẻ mãi không già cùng Thơ!

(*) Theo thần thoại Hy Lạp: mỗi người sinh ra chỉ là một nửa, nửa kia lưu lạc đâu đó trong vũ trụ. Nếu 2 nửa gặp nhau thì hạnh phúc, không gặp là bất hạnh…

Phan Huy Hùng

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: