
ĐIỆU MÚA CIPUTRA
Đất trời Việt Nam yêu phóng khoáng
Malaysia khoan nhặt diệu vời
Kiễng chân với tay cười không tiếng
Bốn mùa thỏa thích nắng mưa chơi.
Ai đó đã đi và đã đến
Qua cổng ngựa bay đứng ngẩn người
Những đường cong gọi mời quyễn rũ
Phút giây lạc vào thế giới thiên nhiên.
Đường xanh lượn cây đứng bên uốn khúc
Hoa bốn mùa đua sắc đón môi cười
Sông êm đềm in bóng hình nóc phố
Em thẹn thùng chụp ảnh ánh xuân tươi.
Hà Nội ơi! Hoa sữa thơm mát trời
Hoa ban trắng chen cánh hồng thắp lửa
Hồ Tây sóng muôn đời tiếp nhớ
Tiếng chuông Chùa Trấn Quốc gõ mây trôi.
Đi ta đi nghe rõ tiếng tim người!
Phan Huy Hùng
