21/10/23 – 02:10

DÌU BƯỚC EM ĐI
Chiều mưa gió lạnh tái tê
Em ơi…! Dạo bước đi về nơi mô
Một mình với nỗi đơn cô
Cùng anh hò hẹn điểm tô duyên này
Thẹn thùng má đỏ hây hây
Lòng anh cảm thấy đắm say duyên tình
Nụ cười duyên dáng nên xinh
Trao nhau ước hẹn đôi mình từ đây
Đôi ta nghĩa nặng thêm đầy
Mong em thấu hiểu lòng này thủy chung
Cho anh dạo bước đi cùng
Ngoài kia mưa gió bão bùng khó đi
Anh đây cũng chẳng ngại chi
Dìu em khỏi lạnh vậy thì chẳng sao
Mênh mông bể rộng trời cao
Dắt nhau ta sẽ đi vào cõi tiên
Em là Chức Nữ phận hiền
Dù cho gian khổ anh nguyền một bên
Lời nầy anh nguyện chẳng quên
Tình ta luôn mãi vững bền trước sau.
21/10/2023
Nguyễn Văn Học

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân