02/10/23 – 02:10

ĐOẠN CUỐI MÙA THU!!!
Bước chân đi trên con đường lá đổ
Cảm giác buồn, xao xuyến mãi bâng khuâng
Khoảng thời gian lắng đọng bao niềm ước
Nghìn lá thu rơi, ta chầm chậm bước.
Chút tâm tư rộn rã buổi tiễn đưa.
Nỗi thênh thang khắp nẻo đường trải lối
Mộng ước chạm ngõ, đến một lần thôi.
Sao nghe lòng, ẩn chứa nỗi niềm thương
Đoạn cuối mùa thu, lại bước đông sang
Chan chứa đong đầy, giọt nắng không phai
Bến sông dài, vắng bóng nỗi chia xa
Lá vàng vẫn rơi, ngập bước chân ta
Cứ mãi chơi vơi, nghe đến lạ thường
Chứa chan bao nỗi ưu tư phiền muộn
Đến rồi đi cơn gió thoảng phiêu du
Nếu kéo được gì, đoạn cuối mùa thu.
Sài Gòn, 25/9/2021
Như Hoa

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân