07/10/23 – 08:10

ĐOẠN KHÚC TÀN THU
Thu như đã… tìm sang nơi miền nhớ
Tháng Mười về ai nỡ bỏ đường duyên
Nỗi lo âu bến phải cách xa thuyền
Dẫu sóng gió giữ nguyên di bất dịch
Thu tàn úa thiện sư hồn quyên tịch
Bước chân trần cung đường thích ngô du
Lối về xưa nhuần bước nhuyễn mịt mù
Hồn tỉnh mộng khi thu vừa chớm nở
Muốn quên lãng không tìm về miền nhớ
Chốn xô bồ bước lỡ chợ tình xưa
Giọt buồn rơi ngâu thu chảy dư thừa
Gởi ái lệ theo mưa về quá khứ
Một lần nữa hồn ta trao người giữ
Nguyện một lòng nuôi hai chữ sắt son
Mãi ước mơ duyên thắm được vẹn tròn
Từng giây phút héo hon lòng mong đợi
Xin hãy thấu lòng ta ơi người hỡi
Nơi bến hồn từng sợi nhớ mong manh
Lời ai trao sau trước rất ngọt lành
Như thấu hiểu hùng anh hồn lãng tử
Đã cam phận nơi cung tình thách thử
Quyết một lòng tô hai chữ sắt son
Phá màng mây cho nhật nguyệt trong tròn
Nuôi mơ ước tình son ngày hợp tụ.
Diệp Tôi Đây

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân