22/11/23 – 02:11

ĐỢI ĐÔNG VỀ
(Câu khoán mượn)
ĐÔNG đã đến tuyết vào tận cửa
VỀ không người… dạ chứa nỗi đau
ƯỚM lời hò hẹn thăm nhau
NGỎ câu mai trúc cau trầu sánh đôi
CÙNG nhau tỏ, bồi hồi cảm xúc
AI hiểu lòng, hạnh phúc thăng hoa
ĐỂ em má thắm môi thoa
EM ghi lời hứa mong mà nên duyên
NGÓNG quân tử, bến thuyền vẹn ước
ĐỢI bao lâu, mong được toại nguyền
CANH khuya thao thức trường miên
DÀI câu trông đợi thuyền quyên nguyện lòng
NHỚ nhiều lắm, phấn hồng xao lãng
THƯƠNG người hoài, thao thức đợi mai
ĐÔNG VỀ ƯỚM NGỎ CÙNG AI
ĐỂ EM NGÓNG ĐỢI CANH DÀI NHỚ THƯƠNG.
Ratana Love

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân