20/10/23 – 10:10

ĐÔI MẮT
Đôi mắt Phụ nữ Việt Nam
Trong veo như đáy giếng làng
Hiền như hạt gạo
Tia nhìn níu áo
Kéo tình yêu lại gần
Đôi mắt Phụ nữ Việt Nam
Nung chảy ngai vàng những tên phản quốc
Bẻ cong họng súng xâm lược
Khi ta soi vào thần mắt thấy bình yên
Đôi mắt Phụ nữ Việt Nam kéo xích gần nhau khắp mọi miền
Như mầm xanh mọc trên đất hiền quê mẹ
Đôi mắt gắn vào em bé
Tự nhiên mọc cánh thiên thần bay lên!
Trước đôi mắt Phụ nữ Việt Nam
Câu thơ tôi cũng muốn se duyên…
Phan Huy Hùng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân