Đợi – Thơ Lê Thi

16/10/23 – 02:10

Tác giả Lê Thi

 

ĐỢI!

Đợi anh từ giọt nắng vàng
Đến nay heo lạnh đông sang ngõ rồi
Tin về người ấy xa xôi
Bờ môi mặn chát lâu rồi nhớ nhung

Đêm buồn mộng cũng mông lung
Hay trang từ điển thủy chung chẳng còn?
Đường xưa những vết chân son
Phượng già ghế đá anh còn nhớ không?

Bàn kia một đóa hoa hồng…
Trang đầu lưu bút nét, dòng còn ghi
Sân ga ngày đó anh đi
Hàng cây cỏ dại sân si ngắm nhìn

Dòng đời vạn biến em tin…
Hàng đêm anh vẫn ngắm nhìn hình em.

Gượng cười em vẫn xót xa
Trách tình không giữ bôn ba tháng ngày

Bên nhau chưa ấm bàn tay
Để bao nhung nhớ đọa đày tháng năm
Nhìn con sóng bạc xa xăm
Gió lùa qua vách… đêm nằm ngẩn ngơ

Má hồng môi thắm bơ vơ
Nhiều đêm tự hỏi mình chờ, chờ ai?
Vấn vương một chút hương nhài
Bình an em tụng một vài hồi kinh!

Lê Thi

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: