Đông sang – Thơ Như Hoa

28/09/23 – 01:09

Tác giả Như Hoa

 

ĐÔNG SANG

Đông sang rồi, biển động ngoài khơi
Vạn vật u buồn, bởi tiếng mưa rơi
Âm vang im lặng chiều hoang vắng
Khoảnh khắc ru hồn lạnh giá băng

Tiếng mưa rơi, nghe lòng xao xuyến
Chợt bâng khuâng, hối tiếc thu qua
Đông vân lạnh lùng, không thiết tha
Chẳng gọi mời, nhịp khúc tình ca

Bàn tay nhỏ hứng giọt mưa rơi
Chơi vơi những, lúc sầu tê tái
Gởi về đâu, cơn gió thổi mãi
Biển lặng im, mây buồn giăng lối

Khách lữ hành, mỏi mắt chờ mong
Dấu chân xưa, một thời vang bóng
Đã xa rồi thuở ấy còn đâu?
Mưa vẫn rơi, chòng chành nỗi nhớ

Đông sang rồi, anh có biết không?
Biển sóng lặng im, vẫn chờ mong.

28/9/2023

Như Hoa

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: