Đông sắp giao mùa – Thơ Nguyễn Văn Học

28/11/23 – 10:11

Tác giả Nguyễn Văn Học

 

ĐÔNG SẮP GIAO MÙA

Một khoảng trời không mênh mông én lượn
Ta ngắm nhìn vui sướng cảnh trời quê
Dõi mắt nhìn ta say đắm mãi mê
Như sắp đến xuân về kề đâu đó

Nhìn xa xa cánh diều đang no gió
Vui gì bằng các em nhỏ tung tăng
Tuyết đông sang mây ôm lấy chị Hằng
Chỉ còn lại một ánh trăng lưỡi hái

Trời lập đông gió mùa lạnh tê tái
Khúc tương tư ta sẽ mãi quyện vào
Lòng lân lân như bay bổng trời cao
Niềm vui sướng ta vui sao khôn xiết

Dù đông sang đã thay đổi thời tiết
Ta cùng em luôn mãi siết chặt tay
Cùng âu yếm ta vui say tình ái
Người thương ơi ta yêu em mãi mãi

Khúc tơ lòng ta nối lại chặt hơn
Đừng để ta lỡ nhịp một cung đờn
Đừng để nhau giận hờn thêm chi nữa
Và đừng để lệ sầu thêm chan chứa

Tình đôi ta luôn đi giữa xuân về
Ta cùng em luôn giữ trọn lời thề
Và đẹp mãi nghĩa phu thê trọn kiếp
Cùng hòa vang với khúc điệp trọn tình.

28/11/2023

Nguyễn Văn Học

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: