03/11/23 – 10:11

ĐÔNG SẮP VỀ
Thu tàn rồi có phải không em
Mà mưa nặng hạt ở ngoài thềm
Cành cây trơ trụi vì rụng lá
Đông sắp về rồi lạnh sẽ thêm.
Ngô Thanh Tùng

03/11/23 – 10:11
ĐÔNG SẮP VỀ
Thu tàn rồi có phải không em
Mà mưa nặng hạt ở ngoài thềm
Cành cây trơ trụi vì rụng lá
Đông sắp về rồi lạnh sẽ thêm.
Ngô Thanh Tùng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân