Đông sầu – Thơ Mai Nguyễn

25/10/23 – 08:10

Tác giả Mai Nguyễn

 

ĐÔNG SẦU

Thu cách biệt bãi chiều hoang vắng
Đông đang về trên chặng đường dài
Giọt buồn rơi thấm mắt ai
Chung ly rượu nhỏ còn vài giọt cay

Đêm trăn trở đoạ đày nổi nhớ
Chuỗi ngày qua cứ ngỡ bên người
Hay đâu nát cánh hoa tươi
Sợ đau nên bỏ nụ cười dấu đi

Tim thổn thức mỏi vì ngóng đợi
Chén giao bôi uống bởi chưa say
Mưa rơi làm ước vai gầy
Miên man xiết chặt bàn tay đan vào

Ngày cách biệt chênh chao hờn tủi
Trời tháng Mười phủ bụi thời gian
Cánh chim lẻ bạn non ngàn
Tiếng kêu não nuột xa vang hôm nào

Nụ hôn ấy đã trao lần cuối
Thu chết rồi rong ruổi cô đơn
Đầy vơi mắt lệ tuổi hờn
Chờ anh về sưởi ấm hơn trong lòng

Đông vừa chớm mây trong chuyển sắc
Thương nhớ người thắt chặt niềm đau
Sao đành ôm mối tình sâu
Lệ tràn khóe mỏng hoen sầu tương tư.

21/10/2023

Mai Nguyễn

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: