14/10/23 – 04:10

DÒNG SÔNG KỶ NIỆM
Nắng cười gọi sóng sông xanh
Em tập bơi ngửa tay anh đỡ mềm
Nắng luồn soi ánh mắt em
Hay đang xe chỉ luồn kim khâu tình?
Sông quê hai đứa chúng mình
Nửa em gời gợi, nửa anh tò mò
Em bơi rươn rướn thân đò
Tay anh đưa đẩy em vô bến lòng
Thế là năm ấy dòng sông
Em e thẹn vợ, anh mông mênh chồng
Nắng hòa tan đáy nước trong
Đố ai tách được
nắng sông
giao hòa!
Phan Huy Hùng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân