02/10/23 – 02:10

DÒNG SUY TƯ!!
Đã chốm thu rồi, mà sao cứ ngỡ…?
Hạ còn đây chăng? Hoa phượng đỏ thắm!!
Chút lưu luyến, một thời đã xa xăm!!
Chút phiền muộn khi, mặt trời tắt nắng!!
Bao năm qua như là cơn mộng mị!!
Chỉ yên lặng, với thời gian quy định!!
Chút yêu thương, để bền vững tâm tình!!
Chờ đợi ngày mai, hẹn đến lại lên!!
Ngược dòng thời gian, chỉ còn là ký ức!!
Xua tan bóng đêm, bừng lên ánh sáng!!
Nắng mai hồng, phượng đỏ thắm mùa thương!!
Bước thu sang, nghìn lá rơi man mác!!
Giọt mưa sa, tí tách như cung đàn!!
Bản tình ca, theo năm tháng đợi chờ!!
Dòng suy tư, réo rắt hoài trong mơ!!
Biết đến bao giờ, cứ mãi bâng khuâng!!
Sài Gòn, 20/7/2022
Như Hoa
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân