Đông về giá lạnh – Thơ Lê Đình Hồng

28/11/23 – 10:11

Tác giả Lê Đình Hồng

 

ĐÔNG VỀ GIÁ LẠNH!
(Bài họa… câu khoán mượn)

ĐÔNG vừa tới lòng sao bao nỗi
VỀ tim ta như vội trên đường
GIÁ mà còn những yêu thương
LẠNH thì sưởi ấm tình thường ấm êm

BUỒNG để kín ngoài thềm trong dạ
TIM bồi hồi với cả niềm tin
NGƯỜI đi ta vẫn giữ gìn
SANG sông đò có còn in trên đầu

NẺO xa tít vùng sâu thăm thẳm
ẤY là nơi muôn dặm núi rừng
TÔI hoài như muốn rưng rưng
TÌM anh không thấy đã từng lên phây

NƠI đấy biết lòng đầy nức nở
ĐÂU tìm ra nỗi nhớ lại ghìm
“ĐÔNG VỀ GIÁ LẠNH BUỒNG TIM
NGƯỜI SANG NẺO ẤY TÔI TÌM NƠI ĐÂU.”

BYN… 28/11/2023

Lê Đình Hồng

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: