Đông về nơi ấy – Thơ Phạm Tiến Dũng

30/11/23 – 04:11

Tác giả Phạm Tiến Dũng

 

ĐÔNG VỀ NƠI ẤY

Phố cũ sương dầy bám khoảng không
Gom vào cảnh mới cặp môi hồng
Chia tay hẹn ước sau mùa tới
Lúc gặp ân nồng trở gió đông
Chín đợi chờ mong lưu giữ thắm
Mười thương nỗi nhớ mãi hằng trông
Xa vời khắc khoải tim rung nhịp
Cách trở vì sao vẫn mặn nồng…?

Sài Gòn, cuối tháng 11/2023

Phạm Tiến Dũng

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: