Đông về – Thơ Phạm Tý

30/10/23 – 10:10

Tác giả Phạm Tý

 

ĐÔNG VỀ

Đông về chạm khẽ làn da
Thấy se se lạnh lòng ta đêm dài
Thao thức gửi nhớ đến ai
Nhớ mùa đông trước nụ dài ta hôn

Tình yêu sưởi ấm hoàng hôn
Con tim nhịp đập dập dồn rung da
Tay trong tay cứ thế là
Xua tan đông giá nghĩ mà thấy vui

Giờ đông về thấy ngậm ngùi
Ngoài trời mưa trút nắng lùi đi xa
Lòng rầu tê tái thịt da
Ước gì ta được mãi là bên nhau

Bờ môi ngọt nụ hôn đầu
Trăm năm mãi nhớ về nhau cuộc tình
Nhớ lần em cứ lặng thinh
Mặc anh vuốt tóc trao tình nụ hôn

Con tim rạo rực bồn chồn
Lâng lâng cảm xúc tâm hồn bay xa
Giờ đây đông ghé lại nhà
Nhắc anh nhớ lại tình ta một thời.

30/10/2023

Phạm Tý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: