12/10/23 – 01:10

ĐÔNG VỀ
Liễu rũ bên đường xõa tóc mây
Chiều vương chút lạnh nắng hao gầy
Hương đưa trước gió nồng nàn tỏa
Hoa sữa đông về thật ngất ngây
Đến hẹn thu đi chiều sắc đỏ
Mong chờ hắt hiu nhớ bao ngày
Sao trời thưa thớt đêm trăng lặng
Xám xịt bầu trời gió bấc bay
Lối cũ còn đây người chẳng thấy
Mưa rơi ướt đẫm chốn nơi nầy
Đầu đông cỏ úa tàn thu vậy
Cuối tiết màu vàng gợn nhớ mây
Sữa nở hương nồng đêm nhớ ấy
Hồng bung cánh mỏng lại thương ngày
Đông về rét buốt run lẩy bẩy
Bão táp mưa sa gió giăng đầy.
Sài Gòn, 11/10/2023
Thanh Vinh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân