15/11/23 – 09:11

DƯ ÂM…
LẮNG ĐỌNG…
HỒN THƠ
Chúc mừng đại hội thành công
Giữa lòng Hà Nội rực hồng cờ hoa
Ba miền chung một mái nhà
Vòng tay xiết chặt thiết tha mặn nồng
Bảo tàng binh chủng phòng không
Điểm đến lý tưởng bạn trông mình chờ
Cùng về đây dự hội thơ
Sáu năm thành lập ước mơ tất thành
Nào em nào chị cùng anh
Tình thơ tình bạn thắm nhành hoa tươi
Hân hoan ánh mắt nụ cười
Hồn thơ thắm đượm tình người chứa chan
Niềm vui hạnh phúc ngập tràn
Cất cao khúc hát khải hoàn ngợi ca
Sáu năm gắn bó đậm đà
Hữu huynh tỷ muội mấy xa cũng gần
Vào trang tương tác thêm thân
Lời hay ý đẹp trong ngần áng thơ
Bên nhau vui thỏa đợi chờ
Hội tan giã bạn ngẩn ngơ tấc lòng
Để rồi nhung nhớ chờ mong
Chia tay nước mắt lưng tròng người ơi
Hai ngày hạnh phúc tuyệt vời
Hát câu giã bạn người ơi… đừng về.
Hà Nội, 10/11/2023
Nguyễn Thiện Đức
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân