14/10/23 – 09:10

DU LỊCH BIỂN QUY NHƠN
Quy Nhơn bãi biển thật hài hòa
Sóng vỗ dập dờn gợi sắc hoa
Ông cháu thông gia hòa nghĩa nước
Anh em bè bạn kết tình nhà
Mây vờn núi biếc nhìn mê mẫn
Sóng cuộn trời xanh ngắm mặn mà
Du lịch về đây lòng khoái cảm
Dạt dào sóng biển quện bài ca.
Mùa thu 2023

Thái Minh Tuyến
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân