03/10/23 – 02:10

ĐỨC
(Thơ tặng vợ chồng em Thu Trang)
Vợ chồng em thật đẹp đôi
Biết nhẫn biết nhịn từ hồi xa xưa
Từ hồi thiếu thốn sớm trưa
Thợ may thừa vải cũng chưa có nhà
Ngày đường cao tốc băng qua
Trời thương cho cất cái nhà thật xinh
Chung lưng đấu cật bên mình
Bán buôn luôn có nghĩa tình trước sau
Vợ chồng hiệp sức ĐỨC sâu
Thức khuya dậy sớm cùng nhau trưởng thành
Con cái ngày một lớn nhanh
Nên duyên gia thất kết thành gia sui
Lúc nào cả hai cũng vui
Tham quan du lịch đẩy lùi ốm đau
Cũng nhờ ý hợp tâm đầu
Vợ chồng buông bỏ nỗi sầu ưu tư
Vất vã lắm của tiền dư
Ông bà tiên tổ coi như đi đầu
Bà cơn khi ốm khi đau
Hỏi han thâm viếng trước sau vẹn toàn
Mẹ cha hiểu kính rõ ràng
Trời cho nên rót lộc vàng thảnh thơi
Người trồng cây kiểng để chơi
Em trồng cây ĐỨC để đời mai sau…
02/10/2023

Võ Xiêm
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân