22/11/23 – 02:11

ĐỪNG BỎ ANH MÙA ĐÔNG
Đàn chim én nghiêng mình rời phương bắc
Mùa đông về gió lộng bấc lạnh căm
Sương tuyết phủ đêm nằm mưa tối mặt
Rét lạnh run gió giật trời tối tăm
Tuyết trắng xóa một màu năm sắp hết
Nhớ lắm em! Chỉ còn vệt lá vàng
Đợi mùa chuyển tiết đông sang đón tết
Đêm Noel thánh đường kết tôi – nàng
Mùa đông hỡi! Hát ca vang điệp khúc
Ru hồn người để đôi lúc ngẩn ngơ
Tuyết phủ trắng đêm lu mờ thúc giục
Đắm say tình tiếng cú túc, đêm mơ
Đông lạnh lẽo ai đợi chờ người đến
Đơn sương phòng cánh én gửi tình thơ
Em về tới… cuộc tình hờ kết bện
Cải trổ ngồng chốn bến tình mộng mơ
Bông tuyết rụng lờ mờ bay trong gió
Nụ hôn xa trao nhỏ nhắn tơ lòng
Yêu nhau mãi trời đông lạnh, tường tỏ
Nhớ nhau hoài đừng bỏ anh mùa đông.
Sài Gòn, 14/11/2023
Nguyễn Thanh Vinh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân