26/09/23 – 01:09

DUYÊN KỲ NGỘ
Miền sông nước cho mình duyên gặp gỡ
Hai ngày thôi đủ mến nhớ nhau rồi
Phút chia tay sao nuối tiếc bồi hồi
Lòng trĩu nặng khi nói lời từ biệt
Chúng mình đã trở thành người thân thiết
Chỉ một lần là quen biết là thân
Bắc Trung Nam tuy xa lại hóa gần
Cầm chung rượu ta chia phần uống cạn
Già hay trẻ gặp nhau đây là bạn
Bến Ninh Kiều con sóng gợn lao xao
Hồn ta say trong men ấm ngọt ngào
Bữa ăn tối với biết bao kỷ niệm
Người tri kỷ cả đời ta tìm kiếm
Cũng có khi gặp ở điểm tình cờ
Mũi Cà Mau hình ảnh đẹp nên thơ
Cùng lưu giữ mong chờ ngày gặp lại
Dẫu có ngắn nhưng lòng vương vấn mãi
Rất nồng nàn gửi mây trải trời xa
Mình chia tay bịn rịn buổi chiều tà
Khoảnh khắc ấy đậm đà Nam Trung Bắc.
25/9/2023
Lại Văn Phong
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân