02/10/23 – 01:10

DUYÊN TIỀN KIẾP
Mình có lẽ hẹn nhau từ muôn kiếp
Nên kiếp này ta mới được gặp nhau
Dẫu tình kia chẳng phải mối duyên đầu
Nhưng đắm mãi trong một tình yêu cuối.
Tay ta nắm nguyện kiếp này rong ruổi
Tha thiết cùng nhau nghĩa vợ tình chồng
Đường chân trời hạnh phúc mãi hằng mong
Nồng ấm với con tim hồng dấu ái.
Đời gian khó vẫn cùng nhau không ngại
Bước chân mõi em hãy tựa bờ vai
Rồi cùng nhau ta dệt tiếp tương lai
Mãi yêu nhé không ngoái nhìn dĩ vãng.
Anh hạnh phúc thấy em cười tươi sáng
Nghĩa vợ chồng luôn rực lữa đắm say
Bên đàn con hạnh phúc mãi đong đầy
Vì ta hẹn với nhau từ muôn kiếp.
Sài Gòn, ngày 02/10/2023
Quốc Trung

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân